Gia đình là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, là nơi sự sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. (mở bài có sẵn, hay quá nên lấy, có gì thì nói mình nha;-;)
Gia đình là nơi mà dù có đi chân trời cuối biển, khi mệt mỏi ta vẫn có thể trở về.
Chỉ có gia đình là yêu thương ta vô điều kiện trong cái xã hội tàn khốc này, chỉ có gia đình là luôn dang vòng tay đón ta về.
Gia Đình là điều quý giá đối với mỗi người, là món quà tuyệt vời mà chúa trời ban tặng cho những người con. Cha mẹ cho con hình hài, nuôi dưỡng con khôn lớn, giáo dục con thành người tử tế. Công ơn sinh thành của cha mẹ núi trời không đong, đại dương không đếm hết được
Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con là vô bờ bến. Vậy nên hãy biết yêu thương gia đình của bạn vì Gia đình rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Ví như những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, không có cha mẹ dạy dỗ, đưa ra lời khuyên, dạy bảo. Sau này lớn lên chỉ có thể làm trộm cắp, xin ăn; thật đáng thương thay.
Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng quan trọng, thật sự yêu thương nhau. Có những hoàn cảnh bất hạnh bị bạo lực gia đình, bị đánh đập, mắng chửi, hành hạ. Để rồi sau này ra xã hội, những đứa trẻ bị bóp méo nhân cách ấy trở thành du côn, cướp của, thậm chí hại người.
Là một người con trong gia đình, em có vai trò, trách nhiệm phải yêu thương, giúp đỡ bố mẹ, anh chị em. Duy trì tình cảm gia đình và học thật giỏi để cho bố mẹ vui lòng
Gia đình là điều quan trọng với mỗi người, nên hãy biết trân trọng khi vẫn còn gia đình cạnh bên
Chúc b học tốt!!
có ý kiến gì thì bảo mình nhá!!!!