Bài Làm :
`-` Em thấy Thành và Thủy là những đứa trẻ ra sao về tâm hồn, tính cách... ?
$\Rightarrow$ Là những đứa trẻ có tâm hồn ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên, có tính cách dịu dàng, yêu thương nhau.
`-` Cảm nghĩ của em về cảnh Chia tay lớp học, cảnh hai anh em chia tay nhau ?
$\Rightarrow$ Cảnh chia tay lớp học của hai anh em thì vô cùng thảm thương, buồn bẫ đối với lớp học và bản thân cô bé Thủy. Một cuộc chia tay đầy nước mắt, buồn thảm, thương xót của cô và các bạn bè đối với Thủy.
$\Rightarrow$ Cảnh chia tay của hai anh em thì lại càng đau thương hơn nữa, những người đã chung sống, hòa thuận, vui vầy bên nhau từ nhỏ cho đến lớn nhưng giờ lại phải rời xa nhau trong khi không có lỗi làm gì cả. Tình cảnh thảm thương, cảm xúc đau buồn tràn trề, tuyệt vọng.
`-` Tìm chi tiết cho thấy tình cảm yêu thương giữa Thủy và cô giáo, giữa các bạn và Thủy ?
`+` Cô giáo Tâm gỡ tay Thủy, đi lại phía bục, mở cặp lấy một quyển sổ cùng với chiếc bút máy nắp vàng đưa cho Thủy.
`+` Tái mặt và nước mắt giàn giụa khi biết Thủy về quê không được đi học.
`+` Tiếng ồ nổi lên kinh ngạc. Cả lớp sững sờ.
`+` Đã có tiếng khóc thút thít của mấy đứa bạn thân.
`+` Vài đứa mạnh dạn bỏ chỗ ngồi, đi lên nắm chặt lấy tay của Thủy như chẳng muốn rời.
`+` Toàn những bạn đánh chuyền, đánh chắt, có cái kẹo, quả táo cũng để dành phần nhau trong suốt mấy năm qua.
`+` Khóc mỗi lúc một to hơn khi biết Thủy về quê không được đi học.