Mở bài
- Cạnh nhà em là nhà bạn Lan.
Thân bài
- Nhà Lan nghèo lắm, bố mất sớm, mẹ phải ra chợ bán hàng rong để kiếm sống qua ngày nuôi chị em Lan.
- Vì thương mẹ nên Lan vẫn cố học giỏi và nhận đan giỏ làm thêm để làm mẹ vui lòng.
- Nhà Lan có thu nhập rất bấp bênh, phải thường xuyên ăn rau lang.
- Đến năm học mới, dù đã lên lớp 6, Lan vẫn phải mặc quần áo cũ của năm ngoái.
- Em có lần nhìn Lan đi học về, quần áo lem nhem bẩn.
- Em chở Lan về nhà.
- Lan cảm ơn em.
- Em đứng lặng nhìn Lan đi bộ vào nhà.
- Về nhà em cứ nghĩ mãi.
- Ngà hôm sau em nói với mẹ về việc mua quần áo mới cho Lan.
- Mẹ cảm động và nói sẽ mua quần áo cho Lan.
- Mấy ngày sau, Lan đang đan giỏ bỗng ngạc nhiên khi thấy em và mẹ tới thăm.
- Mẹ em mỉm cười trao cho Lan túi quần áo.
- Đúng lúc đó mẹ Lan đi chợ về tới.
- Nhìn túi quần áo và mẹ con em, bà chạy tới ôm chầm lấy mẹ em và cảm ơn mẹ rối rít.
Kết bài
- Hôm đó cả nhà Lan, em và mẹ em đều rất vui.
- Em thấy vui nhất vì làm được một việc tốt.