Tình cảm chúng ta dành cho mẹ như tình cảm gia đình vậy ,nó thật sự đẹp là đáng quý .Mẹ là người nuôi nấng ,chăm sóc chúng ta lớn lên.Dạy chúng ta học ăn ,học nói,học gói,học mở.Mẹ như là một liều thuốc bổ về thể xác và tinh thần .Không gì bằng tình yêu thương của mẹ ,nó thật sự ấm áp như ánh mặt trời sưởi ấm trái đất.Cuộc sống chỉ là địa ngục trần gian thứ hai nếu không có mẹ ,vì mẹ chính là ngôi nhà duy nhất của chúng ta rồi.Hãy biết sống tốt để không phụ lòng mẹ, không làm mẹ khóc dù chỉ một lần ,vì thứ làm mẹ khóc thì đủ để chúng ta biết rằng thứ làm mẹ khóc thật sự khủng khiếp mà chúng ta làm ra .Bản thên em đã dành cho mẹ một tình cảm không hề nhỏ khi em hiểu được mẹ khó khăn như thế nào .Mẹ em làm văn phòng ,phải làm 12/24 thật sự rất khó khăn ,biểu hiện rõ nhất là mắt mẹ luôn đỏ bừng vì luôn cắm đầu vào máy tính điên cuồng làm việc .Mỗi khi tan làm mẹ thật sự còn chưa được ngủ .Em thật sự rất lo cho mẹ .Nhiều lúc em dùng sức nhỏ nhoi của mình để chăm sóc lúc mẹ mệt thậm chí mẹ cũng hay đau dạ dày ,căn bệnh mà mẹ phải chịu đựng khi lúc làm việc .Em hay trốn mẹ đi làm một số công việc nhà ,bởi chỉ nếu mẹ làm việc nhà thì chắc chắn mẹ sẽ nặng thêm .Em lo cho mẹ lắm ,em nghĩ em sẽ chả làm được gì để mẹ đỡ mệt nhưng không ,em đã cố gắng học ahnhf chăm chỉ để lấy lại một sức nhỏ về tinh thần của mẹ .Tình cảm của em dành cho mẹ không hề nhỏ vì mẹ đã dành chúng ta một tình cảm đã quá lớn rồi .
Tóm tắt :Đoạn đầu nói về tình cảm hay nói về mẹ ,đoạn 2 nói về tình cảm của bản thân với mẹ