1. thể loại: truyện dân gian
2.Nhân vật chính: thánh gióng
3.Bố cục:
- Phần 1 (Từ đầu ... nằm đấy): Sự ra đời của Gióng.
- Phần 2 (tiếp ... cứu nước): Gióng đòi đi đánh giặc, sự lớn bổng kì lạ.
- Phần 3 (tiếp ... lên trời): Gióng đánh giặc và bay về trời.
- Phần 4 (còn lại): Nhân dân ghi nhớ công ơn.
4.Sự ra đời của Gióng có điều kỳ lạ là:
+ Bà mẹ chỉ mới ướm chân vào dấu chân lạ đã thụ thai
+ Thụ thai đến 12 tháng, 3 tuổi vẫn chưa biết đi đứng, nói cười
+ Khi giặc đến thì lớn nhanh như thổi, sức khỏe vô địch, biết nói, cười.
MÌNH LÀM ĐƯỢC CÓ NHIÊU ĐÓ À...😗