Trên đường đi học về, em cùng một số bạn đã gặp một phụ nữ vừa bế con vừa mang nhiều đồ đạc. Mọi người đều đứng nhìn, tỏ vẻ ngại ngùng với việc giúp đỡ người lạ. Mọi người đều chỉ nhìn và đi qua cô ấy. Lúc đầu em cũng vậy, nhưng tình thương của em đối với cô ấy đã át đi sự ngại ngần, nhút nhát trong em. Em liền quay lại, giúp cô xách những đồ mà em có thể cầm được. NHìn thấy em dũng cảm đứng ra giúp đỡ như vậy, các bạn cũng đã cởi mở hơn, giúp cô ấy xách bớt đồ về nhà. Mặc dù mỗi người chỉ xách được một chút đồ lỉnh kỉnh, nhẹ nhàng nhưng em thấy cô ấy có vẻ rất vui. Sau khi giúp đỡ cô ấy xong, bọn em cùng nhau tiếp tục vui vẻ về nhà. Em cảm thấy rất vui vì em đã giúp đỡ được cô ấy. Mong rằng sau này em có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa.
Xin hay nhất để cày đoàn nha, mơn nhìu.