Trả lời:
Ngày hôm ấy của mấy năm về trước là một buổi sáng trong lành, tối qua mẹ đã giúp em chuẩn bị sẵn mọi thứ cần để đến trường. Sau khi ăn sáng xong thì mẹ đưa em đi học. Đứng trước cổng trường rộng lớn khang trang lòng em bắt đầu hồi hộp lại xen lẫn rụt rè nắm thật chặt tay mẹ. Lớp em nằm ở tầng một, trước cửa lớp là một người cô giáo trẻ mang vẻ mặt phúc hậu đứng đó chờ. Quang cảnh trong lớp im lặng chỉ nghe tiếng cô giáo giới thiệu, mặt của ai nấy bạn nào cũng đều chăm chú nghe và em cũng không ngoại lệ. Buổi học đầu tiên đã để cho em một ấn tượng khó quên mãi đến sau này và luôn luôn nằm trong kí ức khi còn là cô học sinh nhỏ mới tập viết, đánh vần.
Chúc bạn học tốt!