Không đồng ý vì kẻ thông minh và người đần độn suy cho cùng cũng chỉ là một con người mà con người thì phải qua nhiều cách đánh giá chứ không phải chỉ qua một vấn đề về học học mà phán xét . Phải thường hay tiếp xúc, nói chuyện, theo dõi từng cử chỉ hành động của họ thì mới phán xét được.
Ý bổ sung nếu bạn chưa hiểu: Như "Bác Hồ nói Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó". Ta có thể thấy được người có tài (thông minh) mà không có đức là người vô dụng vì nếu họ lên cầm quyền (ý nói ở đây là họ là cấp trên) thì đối với cấp dưới họ sẽ bị cấp trên đàn áp và cuối cùng họ chính là một con người bỏ đi. Còn với người có đức mà không có tài (kẻ đần độn) thì họ làm bất kể việc gì cũng khó khăn hơn cả nhưng họ có trái tim tốt thì xã hội cũng chứa chấp được.