Cuộc sống có trăm ngàn thử thách nhưng thử thách lớn nhất chính là làm sao để vượt qua chính mình. Không phải lúc nào chúng ta cũng vững đôi chân, mạnh đôi vai. Sẽ có những lúc chúng ta vấp ngã, thất bại. Những lúc ấy, điều quan trọng là chúng ta cần mạnh mẽ vượt lên chính mình. Bởi vậy “Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất”. Cuộc sống là phải đấu tranh, nhất là đấu tranh để loại bỏ đi phần tầm thường, phần hạn chế trong con người mình. Sau một cơn bạo bệnh hồi nhỏ, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đã mất đi đôi tay của mình. Thầy đã vượt qua chính mình bằng cách tập viết bằng hai tay và nỗ lực học tập rất giỏi. Khi chúng ta vượt qua chính mình, chúng ta sẽ có được thành công. Ngược lại, nếu chúng ta buông thả, dễ dãi với bản thân, chúng ta không bao giờ thực hiện được những hoài bão, ước mơ của mình. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần biết vượt lên chính mình, tránh xa cám dỗ để làm nên những điều tốt đẹp cho cuộc sống.