I. Mở bài:
(Gián tiếp)
+ Trong năm qua, chúng ta đã bị suy sụp rất cao về khu vực kinh tế.
+ Ngoài ra, trong lĩnh vực giáo dục cũng vậy...
+ Kết thúc một năm học là ta lại tổ chức lễ bế giảng và khai giảng để bước vào năm học mới, nhưng...
- 2021 - 2022 năm nay lại khác... Tiếng trống trường trong ngày khai giảng đã không còn vang lên nữa, không khí trường học cũng trở nên ủ rũ...
(Trực tiếp)
+ Năm nay em lên lớp ..., trường chúng em đã tổ chức khai giảng trực tuyến trên đài truyền hình Việt Nam (Tivi)
II. Thân bài:
a) Tả bao quát:
+ Trên tivi, chúng em rất chă chú và lắng nghe và tích cực tham gia các hoạt động trong ngày khai giảng năm trực tuyết năm nay
b) Tả chi tiết:
(câu mở đoạn)
Thật nhớ trường và nhớ lớp quá đi!
+ Ngướng lên màn hình tivi, khi được ngắm nhìn những hình ảnh thầy trò cùng nhau phấn đấu học tập và vui chới với nhau, em đã rất xúc động và nhớ lại những ngày mà em và thầy cô cùng nhau vui đùa nhộp nhịp trong lớp học...
+ Không khí trong quá khứ và thực tế thật không bao giờ có thể giống nhau, có những lúc mà chúng ta được đi học nhưng lại chỉ mong được ở nhà...
+ Có những lúc ta nhớ trường nhớ lớp thì lại không thể gặp được nhau
+ Bởi vì... thời gian chỉ có thể trôi đi và không bao giờ quay trở lại
(câu cảm xúc)
- Em... em biết sai rồi, có những lúc ở lớp em luôn có tư tưởng đó là'' Chỉ mong một ngày nào đó em có thể được nghỉ học cả tháng, cả năm...
- Nhưng ai ngờ không đi học thì em chỉ một con người vô dụng trên cuộc đời này mà thôi
+ Có nhiều lúc, em cứ nói với bố mẹ rằng là " Hay thôi! bố mẹ đừng cho con đi học nữa, tốn tiền lắm. Với lại, con cũng không muốn đi học "
+ Vừa kết thúc chương trình khai giảng trên tivi, cô giáo mới lớp em bắt đầu mở cuộc họp trên ZOOM
+ Cô vừa hiền vừa xinh, chỉ bảo lớp em các luật lệ và quy định trong lớp
III. Kết bài:
- Em rút ra được một bài học cho chính bản thân mình
- Hãy luôn trân trọng thời gian mà mình đang có
- Phải chăm học thì mới có thể nên người ....
Xin hết ạ, rất vui được giúp đỡ anh/chị !