* vào một hôm, tôi đang uống nước ở bờ suối bỗng tôi nghê một tiếng nói trêu tôi
Cái Cò , cái Vạc , cái Nông
Ba cái cùng béo , vặt lông cái nào
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu , tao nướng , tao xào , tao ăn
Lúc tôi nghe được , tôi tức lắm. Tôi chỉ một chú dế nhỏ con gần đó liền lấy cái mỏ của mình mỏ thẳng vào người chú Dế nhỏ ấy và cuối cùng là chú dế đó chết . Mãi sau này tôi mới biết được thì ra Dế Choắt không phải là người trêu tôi là Dế Mèn. Dế Mèn có ngoại hình cường tráng khỏe mạnh nhưng lại kiêu căng, cho mình là nhất. Sau cái chết của Dế Choắt do tính tình của mình thì Dế Mèn cũng đã rút được bài học đầu tiên.
* Tôi là Dế Choắt, dù đã trưởng thành nhưng nguồi gầy gò, ốm yếu. Cạnh nhà tôi có một chú Dế Mèn, trạc tuổi tôi, có thân hình khỏe mạnh nhưng tính tình lại kiêu căng, xem mình là đứng đầu thiên hạ. Một hôm Dế Mèn trêu chị Cốc và trốn liền. Không may thay tôi lại ở gần đó và đã bị chị Cốc hiểu lầm rồi lấy cái mỏ mổ vào tôi khiến tôi không qua khỏi. Sau khi thấy tôi thoi thóp, Dế Mèn hối lắm và rút ra được bài học đường đời đầu tiên.