a)
- Mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như lời cô tôi nhắc lại..
- Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn , làm nổi bật màu hồng của hai gò má
- Tươi đẹp như thuở còn sung túc
- Khuôn miệng xinh xắn
b) Sung sướng, hạnh phúc tột cùng khi được gặp mẹ , cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử mà suốt bao năm nay cậu thiếu mất , không có.
c) Từ láy : còm cõi , xơ xác , sung sướng , mơn man, xinh xắn
- từ láy tượng hình : gạch chân, in nghiêng
d)
-Trường từ vựng bộ phận trên cơ thể người: miệng, gương mặt, đôi mắt, nước da, gò má, đùi, cánh tay, khuôn miệng...
-Trường từ vựng màu sắc: nâu , hồng.
e) Tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng , sâu đậm. Ta được sống trong tình thương của mẹ là điều may mắn , hạnh phúc vô bờ , không gì có thể đánh đổi , không gì lớn hơn tình cảm mẹ con : Mẹ là người sinh ra chúng ta ra, là người luôn ở bên yêu thương ,che chở , chăm lo từng chút. Mẹ là người có tấm lòng cao cả, bao dung, vị tha đối với con cái, sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời vì con.Đối với mẹ thì con luông là đứa trẻ mà mẹ phải dõi theo từng bước. Còn người con phải biết yêu quý , trân trọng tình cảm trước mắt , đền đáp công ơn cha mẹ ,đừng để đánh mất mới biết đau lòng.