`a``)`
`+`Hai lần Giôn xi ra lệnh kéo màn lên ta thấy:
`-`Tâm trạng của Giôn xi: ngạc nhiên, thẫn thờ vì tưởng rằng những chiếc lá đã rụng hết vì cơn bão đêm qua nhưng vẫn còn 1 chiếc là thường xuân bám trên tường.
`-`Tâm trạng của Xiu: lo lắng cho Giôn xi, chăm sóc tận tình cho cô
`-`Tâm trạng của người đọc: mong đợi, hồi hộp, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Giôn xi
`b``)`
`-`Giôn xi được hồi sinh là do chiếc là cuối cùng bám trên tường, chiếc lá đã truyền cho cô động lực để tiếp tục sống và chiến đấu với căn bệnh của mình. Do cụ Bơ men lặn lội trong đêm tối để vẽ chiếc lá đấy
`c``)`
`-`Nhà văn kết thúc tác phẩm bằng lời văn của Xiu vì để thông qua một cách khách quan để thông báo về cái chết của cụ Bơ men