Trả Lời:
Mẹ chính là người phụ nữ can đảm, sẵn sàng vì con mà làm mọi việc để những người con ấy được hạnh phúc. Người mẹ còn được ví như tấm khiên kiên cường luôn bảo vệ dõi theo con suốt chặng đường con đi. Mái tóc màu đen óng ôm lấy khuôn mặt trái xoan phúc hậu đã xuất hiện tàn nhang. Mẹ lo cho tôi từ miếng ăn đến manh áo mặc, đôi tay gầy gò sương sương đã chai đi vì làm việc vất vả làm tôi thương lắm. Người luôn chăm sóc tôi và dành cho các con nhiều tình cảm nhất là mẹ mình. Tôi rất thương mẹ, chỉ vì tôi mẹ luôn vất vả. Là một người con, tôi tự thầm hứa với bản thân mình sẽ cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để mẹ vui lòng.
Chúc bạn học tốt!