- Cổng trường mở ra.
+ Đêm trước ngày đưa con đến trường, người mẹ không ngủ được.
+ Người mẹ ngắm nhìn con ngủ say, nhờ lại hành động chuẩn bị của con lúc ban ngày rồi bồi hồi xúc động nhớ về ngày khai trường đầu tiên của mình.
+ Người mẹ lo lắng cho tương lai của đứa con, mẹ liên tưởng đến ngày khai trường ở nước Nhật.
+ Đó là buổi khai giảng nhưng mang ý nghĩa như một ngày lễ thực sự của toàn xã hội, nơi mà ai cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ tương lai sau này.
- Mẹ tôi
+ En-ni-cô đã vô tình nói những lời thiếu lễ độ với mẹ khi cô giáo đến nhà.
+ Trong thư bố chỉ ra những hành động thiếu lễ độ của con như một nhát dao đâm vào tim bố
+ Bố cho biết cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, hết mình lo lắng và chăm sóc con
+ Trong đời con có thẻ trải qua ....... con mất mẹ ( bạn chép chi tiết đó vào nhé )
+ Những điều này thúc giục En - ni -cô phải xin lỗi và mong mẹ tha thứ
+ Và người bố khẳng định cho dù thế nào En - ni - cô vẫn luôn là niềm tự hào của bố mẹ
- Cuộc chia tay của những con búp bê
+ Thành và Thủy là 2 anh em hết mực yêu nhau nhưng lại phải chia tay vì bố mẹ li hôn
+ Trước khi chia tay Thành và Thủy đã chia đồ chơi.
+ Nghe lời mẹ 2 anh em chia đôi khii chia đến con búp bê Vệ Sĩ với Con Em Nhỏ thì Thủy đã mắng Thành
+ Rôi Thành đưa cho em cả hai con Vệ Sĩ và Em Nhỏ
+ Nhưng Thủy sợ anh trai mình ngủ mơ thấy ma nên Thủy đã để lại con Vệ Sĩ lại
+ Rôi 2 anh em đến truownggf thăm bạn bè cô giáo. Và từ bây Thủy không được đi học nữa
+ Cuối cùng Thủy đã để lại 2 con bup bê ở lại vơi người anh