Bài Làm :
$\text{Câu 4 :}$
`-` Một số chi tiết Dế Mèn miêu tả, nhận xét về bản thân
`+` Đôi càng mẫm bóng.
`+` Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt.
`+` Ðôi cánh trước kia ngắn hủn hoẳn bây giờ thành cái áo dài kín tận đuôi.
`+` Ðầu to ra và nổi từng tảng, rất bướng.
`+` Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.
`+` Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng.
`-` Một số chi tiết Dế Mèn miêu tả, nhận xét về Dế Choắt
`+` Sinh sống cẩu thả.
`+` Có lớn mà chẳng có khôn.
`+` Hôi như cú mèo.
`+` Người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện.
`+` Cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê.
`+` Đôi càng bè bè nặng nề trông đến xấu.
`+` Râu ria gì mà cụt có một mẩu.
`+` Mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
`+` Tính nết lại ăn xổi ở thì.
`-` Khái quát về đặc điểm của nhân vật Dế Mèn qua các chi tiết trên
`+` Là một chú Dế cường tráng, khỏe mạnh, tự tin.
`+` Thường xuyên coi thường, khinh bỉ người khác.
`+` Tình tình kiêu căng, xốc nổi,
`+` Đề cao bản thân, không tôn trọng người khác.
$\text{Câu 5 :}$
`-` Tóm tắt "câu chuyện ân hận đầu tiên" mà Dế Mèn “ghi nhớ suốt đời"
Khi thấy chị Cốc từ mặt nước bay lên, Dế Mèn nghĩ ra trò nghịch dại và bèn kế trêu chị Cốc. Nghĩ xong thì Dế Mèn ra rủ Dế Choắt đi trêu chị Cốc cùng nhưng Dế Choắt không đồng ý và Dế Mèn đã tự mình đi trêu chị Cốc. Trêu xong, Dế Mèn chạy về hang, chị Cốc thấy Dế Choắt ở của hang, tưởng Dế Choắt trêu mình nên chị Cốc đã mổ chết Dế Choắt. Lúc ra khỏi hang thì Dế Mèn thấy Dế Choắt nằm thoi thóp, nhưng đã quá muộn. Dế Mèn đã rất hối hận và nghĩ đến bài học đường đời đầu tiên và câu chuyện ân hận vô cùng của mình.
$\text{Câu 6 :}$
Tôi là Dế Mèn đây, đang lúc ở ngoài sân, khi thấy chị Cốc từ mặt nước ngoi lên thì tôi lại nghĩ ra một trò nghịch. Tôi nghĩ kế trêu chị Cốc và rủ Dế Choắt đi cùng nhưng Dế Choắt không đồng ý và tôi đã tự đi một mình. Ấy vậy mà người phải chịu tội lại là Dế Choắt, tôi chạy vào hang còn chị Cốc đã nghĩ là Dế Choắt trêu mình và mổ chết Dế Choắt. Tôi ra thì thấy Dế Choắt nằm thoi thóp, tôi hối lỗi lắm, tôi hối lắm ! Tôi vừa thương vừa ăn năn tội của mình. Tôi đem xác Dế Choắt đi chôn, đứng lặng ở đó một hồi lâu và nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình.