Vậy là sau một thời gian dài ở nhà học online, em đã được trở lại trường học. Học online cũng rất tốt. Học online giúp em chủ động được thời gian,không phải mất công di chuyển, lại vô cùng an toàn trong mùa dịch. Tuy vậy, em rất nhơ trường, nhớ thầy cô, bạn bè. Lúc ở nhà học online, em chỉ mong dịch bệnh qua mau để em và các bạn cùng được đến trường. Đêm trước ngày quay lại trường học, em háo hức không ngủ được. Tưởng tượng đến cảnh được gặp lại thầy cô, bạn bè, được ngồi vào vị trí quen thuộc, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Khi trời sáng, em chủ động sửa soạn thật sớm để đến trường. Chao ôi! Lâu lắm rồi mới được quay lại trường, cảm giác này mới xao xuyến làm sao. Nhóm bạn chúng em vui mừng khi được gặp lại nhau, cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Buổi học hôm nay mới thú vị và ý nghĩa làm sao! Trên mặt ai cũng lộ rõ niềm vui sướng. Em hi vọng trên trái đất sẽ không bao giờ có dịch bệnh để chúng em được an tâm đến trường.