Trung thu năm nào cũng như năm nào , nhưng chỉ tiếc là , Trung thu năm nay không có diễn ra theo dự định của tôi . Con Covid nó cứ lượn qua rồi lại lượn lại khiến bao nhiêu người phải khiếp sợ . Nó đã khiến hàng triệu đi lên trời trong sự bàn hoàn của gia đình . Các tết trung thu trước có lân , bánh kẹo và những em bé nhảy tung tăng nô đùa và phá cỗ nữa. Những hạt kim tuyến lấp lánh trên trang phục của đội văn nghệ xóm làm nổi bật cả sân khấu . nhưng năm nay lại không được như những năm trước, chỉ là nhận một chút bánh và quà khuyến học của xóm. Nhớ lúc vào mỗi dịp trung thu nhà trường tổ chức chơi các trof chơi dân gian, trưng bày mâm cỗ của lớp mình để xem lớp nào trang trí đẹp nhất . Nhưng năm nay vì covid mà ko đi chơi hay tập tụ chỉ biết ở trong nhà và quay quần bên gia đình của mình.