BÀI LÀM
Tình hình dịch bệnh đang diễn biến trở nên phức tạp,không số ít người đã ra đi và mất cả gia đình nhưng bên cạnh đó,ta đã có chỗ nương tựa vào đó là những vị anh hùng làm trong ngành Y đang vất vả,lo lắng cho từng người dân. Em cũng có thể cảm nhận được sự bất lực đang tràn trề bên trong tâm trí họ nhưng không vì bản thân mà họ vẫn đứng lên tiếp tục chữa trị cho các bệnh nhân mong một ngày yên bình sẽ chào đón công lao của họ. Có một số người mệt mỏi tới mức họ đã bật khóc nhưng họ đã nghĩ đến những ngày tháng được tựu tập cùng cả nước cho nên họ vẫn kiên cường, bất khuất làm việc. Bên cạnh họ là những người dân tự ý thức phòng chống dịch và cả một cộng đồng đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh cùng họ.Thấy những cảnh người cùng nước đang mắc bệnh, người nước ngoài kẹt lại Việt Nam và những bác sĩ,chiến sĩ công an giúp dân thoát khỏi dịch bệnh,em cảm thấy rất xót xa. Để đền đáp công lao của những vị bác sĩ,chiến sĩ đã vì nước quên thân vì dân mà phục vụ, ta phải đoàn kết với nhau đẩy lùi dịch bệnh và những ngày tháng đoàn tựu,vui vẻ với mọi người sẽ mở cửa cho chúng ta bước vào.
VIỆT NAM CỐ LÊN!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÌNH XIN HAY NHẤT Ạ!MÌNH CÁM ƠN BẠN NHIỀU LẮM Ạ!
NHỚ VOTE CHO MÌNH NHÉ!CÁM ƠN BẠN NHIỀU Ạ!
=============CHÚC BẠN HỌC TỐT!TYMTYM^^===============