$#Lucy$
$Gửi$
Câu 1:
⇒ Gióng lớn lên và đi đánh giặc, không màng danh lợi, sau khi đánh giặc xg, Gióng bay về trời.
Câu 2:
⇒Nghĩa của từ “ Tráng sĩ” : Những người có vóc dáng, khí thế mạnh mẽ.
⇒Từ “chú bé” được thay bằng “trắng sĩ” : Một phần để tôn trọng người anh hùng Thánh Gióng, để nói về vó sánh của Gióng, sau khi được bà con nuôi lớn.
Câu 3:
⇒ Qua chi tiết này, em thấy: Gióng là một anh hùng cứu nước vì lòng yêu nước. Chứ không phải vì danh lợi. Sau khi chiến đấu xg, Gióng bay về trời , nơi Gióng sinh sống. Thể hiện rằng, Gióng mãi bất tử cùng non sống, đất nước.
Câu 4:
a) Việc lập miếu và hàng năm mở hội Gióng có ý nghĩa: Để tôn thờ Thánh Gióng, luôn nhớ đến công ơn của Gióng. Còn việc hàng năm mở hội Gióng, để tôn ngờ, kính trọng Gióng vì những hành động Gióng đã làm.
b)Yêu nước, là một truyền thống vô cùng đáng chân trọng và đáng giữ của dân tộc ta. Mỗi khi giặc đến, nhân dân ta đều sẵn sàng chiến đấu vì lòng yêu nước
c)Câu truyện muốn ca ngợi và tôn vinh sức mạnh của Thánh Gióng. Tuyên truyền cho người dân phải luôn luôn yêu nước.
⇒Qua đó, bài học em rút ra là: Luôn luôn có lòng yêu nước, học tập thật tốt để giúp ích được cho đất nước, dù chỉ là một chút.