*Già dăn, ngoan ngoãn, lễ phép hiểu chuyện:
- Khi đối thoại với cô, Hồng đã sớm nhận ra thái độ mỉa mai, khinh bỉ và rắp tâm tanh tẩn của bà.
- Khi đối thoại với cô, Hồng vẫn phải lễ phép, đau khổ nhưng vẫn mỉm cười vì Hồng biết hoàn cảnh vẫn phải nhờ vả, phụ thuộc cô.
*Có tình yêu thương mẹ:
- Khi nghe cô hỏi có muốn vào chơi với mẹ không, Hồng đã toan trả lời có nhưng nhận ra lòng rạ thâm độc của người cô, Hồng đã dứt khoát: " Không! Cháu không muốn vào cuối năm thế nào mợ cháu cũng về!".
- Khi nghe người cô kể về hoàn cảnh của mẹ, Hồng căm tức tội cùng những cổ tục lạc hậu đã đày đọa mẹ mình.
- Khi gặp mẹ, được mẹ kéo lên xe thì ríu cả chân lại, Hồng òa lên khóc, vui sướng khôn xiết, chẳng còn mảy may suy nghĩ đến những lời nói của cô nữa.
*Đánh giá khát quát nhân vật:
- Người cô: Nhân vật người cô mang ý nghĩa tố cáo hạng người sống nhẫn tâm, khô héo cả tình máu mủ ruột thịt trong xã hội thực dân nửa phong kiến lúc bấy giờ.
- Chú bé Hồng: Một cậu bé thông minh, hiểu chuyện lễ phép, tâm hồn trẻ thơ trong sáng, yêu thương mẹ hết mực.
- Mẹ của Hồng: Người yêu thương con cái, có trách nhiệm với nhà chồng.
*Nhắc lại đặc điểm nhân vật:( Như phần đánh giá khái quát nhân vật)
* Đánh giá nhà văn:
Nguyên Hồng với lối viết văn giàu chất trữ tình, dạt dào cảm xúc thiết tha, rất mực chân thành. Đó là văn của một trái tim nhạy cảm, đẽ bị tổn thương, dễ bị rung động bởi cực điểm của nỗi đau và niềm hạnh phúc của con người.
Chúc bạn học tốt!
$\text{@Chanh}$
$#BTS$