Đoạn trích trên đã lột tả thành công những phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương: yêu chồng, thủy chung và hiếu thảo. Đối với nàng, bình an của chồng là trên hết, nàng không màng đến vinh hoa phú quý: "Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rối". Hơn ai hết, nàng thấu hiểu cho những vất vả mà chồng sắp trải qua. Người vợ ấy đã bày tỏ nỗi lòng của mình, thể hiện lời thề hứa thủy chung một lòng. Những điều ấy, sau này nàng đã thực hiện được. Không chỉ là người vợ tốt, nàng còn là gười con dâu hiếu thảo. Khi mẹ chồng ốm, nàng hết lòng khuyên lơn, lễ bái thần phật để mong bà mau khỏe. Khi bà mất, nàng lo ma chay tế lễ chu đáo như với cha mẹ đẻ của mình. Tấm lòng của nàng được mẹ chồng công nhận: "xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ". Vũ Nương alf hình ảnh tiêu biểu cho phẩm hạnh của người phụ nữ Việt Nam.