`y10000`
_ Hồi kí là câu chuyện riêng của cá nhân người kể, nhưng lại có ý nghĩa chung với mọi người . Theo em , đoạn trích hồi kí "Trong lòng mẹ" nói lên điều chung với mọi người rằng :
_ Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng bất diệt , không có gì có thể chia cắt . Hãy biết trân trọng nó khi còn có thể , đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc . Đồng thời câu chuyện cũng phê phán xã hội phong kiến xưa đã đày con người tới mức đường cùng làm cho cuộc sống họ bế tắc , tũng quẫn .
_ Không chỉ vậy đoạn trích trong lòng mẹ còn khuyên ta hãy đối xử tốt với phụ nữ với trẻ nhỏ . Đừng như bà cô nham hiểm , độc ác đại diện cho lớp phong kiến cầm quyền xưa .