4,
Trong đoạn thơ, khi nói về nỗi nhớ của Kiều với Kim Trọng, tác giả sử dụng từ "tưởng" vì Thúy Kiều giờ đây chỉ còn có thể nhớ về chàng Kim như mối tình đầu đẹp đẽ đã qua đi của mình. Vì Kiều đã nhớ Thúy Vân báo đáp ân nghĩa cho Kim Trọng giùm mình nên giờ đây nàng chỉ còn có thể nhớ thương chàng Kim và chấp nhận rằng mối tình của nàng với Kim Trọng đã chấm dứt. Thế nhưng, khi nhớ về cha mẹ, nàng lại cảm thấy xót xa đến tột cùng khi chưa thể báo đáp chữ hiếu vẹn tròn hơn nữa. Vì bây giờ chẳng còn ai ủ ấm chăn cho cha mẹ nằm, quạt mát cho cha mẹ ngủ. Nghĩ về cha mẹ tuổi già ở nhà, nàng cảm thấy đau xót đến tột cùng.