*Bài tập về nhà: Hãy tưởng tượng em là một nông nô sống trong lãnh địa phong kiến. Viết một đoạn văn ngắn (10-12
câu) kể lại một ngày làm việc trong lãnh địa của mình.
Lời viết:
Mỗi sáng sớm trong lãnh địa, lúc nào nông nô chúng tôi cũng phải cày cấy, cuốc đất hằng ngày. Tuy công việc khá vất vả nhưng tôi vẫn phải làm lụng để kiếm từng miếng cơm để ăn. Sống dưới thời trì vị của những người lãnh chúa, cuộc sống của người nông nô chúng tôi vô cùng khốn khổ. Tôi làm việc cực nhọc từ sáng đến trưa trên đồng ruộng Những con người thấp cổ bé họng như chúng tôi lúc nào cũng phải tung phụng những người có vị trí cao lớn. Cuộc sống của tôi cũng rất vất vả, đôi khi còn bị những người cao chức hơn mình khinh thường. Ngoài làm nông, chúng tôi còn làm thêm nhiều công việc khác nữa mới may chăng đủ ăn. Cuộc sống của chúng tôi trong đây cũng không sung sướng là mấy.
MiLo gửi Tus ạ^^
#Hoidap247