Sau khi đọc xong văn bản "Trong lòng mẹ", em cảm nhận được chú bé Hồng là một cậu bé hồn nhiên, trong sáng và cậu có một tình yêu thương sâu sắc đối với mẹ của cậu. Nhưng cậu lại phải sống một cuộc sống bất hạnh. Bố cậu mật sớm, người mẹ thì phải bỏ con cái mà đi "tha hương cầu thực". Cậu phải sống cùng với sự ghẻ lạnh của họ hàng. Đặc biệt là người cô, bà cô luôn nói những điều không tốt đẹp về mẹ của Hồng cho cậu nghe. Nhưng cậu nào tin những lời mà bà cô nói ra, ngược lại cậu lại cảm thấy yêu thương mẹ của cậu nhiều hơn bao giờ hết. Cậu căm hận, căm phẫn những thành kiến khiến cho mẹ và cậu phải xa cách nhau. Cậu rất muốn được giống như mọi người, được giống như bao đứa trẻ khác, được mẹ đưa đến trường, được mẹ vỗ về, chăm sóc, được sa vào vòng tay của mẹ,...... Khi cậu gặp lại mẹ cậu, sự hạnh phúc của cậu dân trào, vỡ òa hơn bao giờ hết. Sau bao nhiêu ngày chờ mong cuối cùng cậu cũng được gặp mẹ, được nằng trong chính vòng tay của mẹ cậu.