Chào bạn, Henry. Mình vừa đi du lịch và muốn viết bức thư này để giới thiệu cho bạn những cảnh đẹp mà mình đã thấy.
Đó là Vịnh Hạ Long, một vịnh nhỏ thuộc phần bờ tây vịnh Bắc Bộ tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam. Nơi đó có nhiều hang động, bãi tắm đẹp để thư giãn và tận hưởng. Mỗi hang động trên vịnh lại mang trong mình một câu chuyện kỳ bí đậm màu cổ tích. Mình đã được tham quan bằng du thuyền để khám phá cuộc sống, các du thuyền như một khách sạn thu nhỏ nổi lên trên mặt nước. Đây là một quần thể danh lam thắng cảnh, mỗi hòn đảo như một viên ngọc trai. Không từ ngữ nào có thể dieenc tả hết vẻ đẹp nơi đây.
Mình rất mong được gặp lại bạn, bạn có thể viết cho mình về phong cảnh ở nước bạn không? Mình thật sự rất mong đợi điều đó. Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc, bình an bên gia đình.
"Tên của em"
Chúc em học tốt