$#thienquynh795$
Tôi là Dế Mèn đây, sau khi nhận ra được bài học đường đời của mình, tôi đã có những suy nghĩ , cảm nhận về chính mình. Tôi từng nghĩ, mình là người cường tráng nhất, sắp đứng đầu thiên hạ. Tôi ra vẻ coi thường, khinh bỉ mọi người xung quanh, đặc biệt là anh Dế Choắt. Cũng bởi cái tính tinh nghịch của mình, trêu dai, làm không biết nghĩ, đã trêu chị Cốc, gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt. Nhìn Dế Choắt nằm thoi thóp, tôi ân hận lắm. Khi nghe câu nói của Dế CHoắt: Ở đời, mà có thói hung hăng bậy bạ ,có óc mà không biết nghĩ thì sớm muộn cũng mang vạ vào thân, tôi ân hận lắm. Từ bài học đường đời ấy, tôi quyết sẽ thay đổi, trưởng thành hơn, bỏ những cái tật xấu đó đi. Cũng nhờ bài học ấy, mà tôi có thể nhận ra tật xấu của mình để có thể sửa chữa. Bài học đường đời đầu tiên của mình, tôi sẽ không bao giờ quên.