Ngô Tất Tố vừa là nhà báo, vừa là nhà văn vô cùng tài năng. Tiểu thuyết “Tắt đèn” là một tác phẩm xuất sắc nhất của ông viết về người nông dân trước Cách mạng tháng Tám. Đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” là một đoạn trích đặc sắc thể hiện rõ ngòi bút hiện thực sắc sảo của Ngô Tất Tố. Chị Dậu trong văn bản đã được Ngô Tất Tố khắc họa là một người phụ nữ giàu lòng yêu thương chồng. Mở đầu đoạn trích là không khí căng thẳng, ngột ngạt của một làng quê trong những ngày sưu thuế. Anh Dậu – chồng của chị Dậu vừa được người ta đưa về từ đình, trông anh rũ rượi như một xác chết. Sau khi được hàng xóm cho một nắm gạo, chị liền đi nấu cháo cho chồng ăn. Chị ân cần, chu đáo chăm sóc cho chồng. Chỉ một câu nói, một hành động nhỏ, chị Dậu cũng đã cho bạn đọc thấy được tình yêu thương cảu một người vợ nhân hậu. Mặc dù trong hoàn cảnh khốn khổ, chị Dậu vẫn toát lên được cái phẩm chất đáng quý của một người phụ nữ giàu lòng yêu thương chồng. Lòng yêu thương mà chị dành cho chồng cũng được thể hiện qua cách chị bảo vệ chồng khi tên cai lệ đến nhà. Cách xưng hô ông – cháu đã thể hiện thái độ nài nỉ, van xin, nhẫn nhục. Nhưng bọn cai lệ nào có buông tha, chúng vẫn quả quyết tới trói anh Dậu, chị chuyển sang đấu lý: “ Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ”. Cách xưng hô “ ông – tôi” ngang hàng. Nhưng bọn cai lệ vẫn cứ hất chị ra và hung hăng tiến về phía chồng chị. Giọng chị thách thức với bọn cai lệ: “Mày thư trói chồng bà đi. Bà cho mày xem”. Cách xưng hô “bà – mày” đã thể hiện rõ thái độ căm hận ngùn ngụt, sục sôi của chị Dậu. Qua đó, bạn đọc có thể thấy được sức mạnh của chị Dậu xuất phát từ tình yêu thương chồng, cũng từ sự căn hận uất ức đã bị dồn nén từ lâu. Nhà văn Ngô Tất Tố đã khắc họa thành công nhân vật chị Dậu qua việc xây dựng tình huống truyện căng thẳng, gay cấn. Bằng ngòi bút miêu tả tâm lý nhân vật chân thực, tự nhiên, qua lối ngôn ngữ kể chuyện sinh động và hấp dẫn, ông đã xây dựng nên hình ảnh người phụ nữ tuy nghèo khổ, túng quẫn nhưng vẫn chứa đựng những phẩm chất tâm hồn cao quý.
$\text{#HuynnTrang}$