Bài làm:
Buổi sáng bình minh ở thành phố Vinh em rất đẹp. Rất trong lành và mát mẻ.
Khi màn đêm huyền ảo bắt đầu mờ dần và những vệt ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Cả thành phố vẫn còn đang chìm trong màn sương dày đặc. Ông mặt trời cuộn mình trong tấm chăn mây ấm áp, không có ý định sẽ thức dậy xua tan đi là sương mờ. Cây cối vẫn im lìm trong giấc ngủ sâu, trên những chiếc lá xanh um vẫn còn đọng lại những hạt sương đêm long lanh như những hạt ngọc.
Khi buổi sáng sớm đến thì lúc này mọi người bắt đầu thức dậy đi làm, đi học. Trên vỉa hè rất rộng rãi. Thành phố mới sáng sớm đã có những người già đi bộ trên vỉa hè. Những thảm cỏ xanh mướt, những chiếc lá cây vẫn còn vài giọt sương đọng lại. Không khí thật trong lành, trên vòm cây cao, những chú chim líu lo hót chào mừng ngày mới bắt đầu. Em để ý cũng nhận thấy được mọi cảnh vật hai bên đường dường như cũng rất đẹp. Có những hàng cây bàng xum xuê lá xanh. Em hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh đường phố bình dị mà đẹp đẽ và yên bình, tâm trạng vô cùng thoải mái. Có những quán ăn vào buổi sáng ở thành phố đã hết bàn. Những nóc nhà cao cáo đổ bóng trên đường phố. Gió xôn xao, hàng cây bàng đứng hai bên đường rung rinh cành cây như vẫy chào khách đi đường. Có những chiếc xe trên đường, người thì đi làm, người thì chở con đi học.
Em rất thích không khí trong lành vào buổi sáng của thành phố Vinh em.
Mình cũng ở thành phố Vinh nên mình biết rất rõ. CHÚC BẠN HỌC TỐT!