a.Nội dung :Tác giả muốn gửi gắm đến người đọc và liên hệ thực tế rằng con đường dẫn đến thành công rất gian nan .
Thành công là điều ai cũng mong muốn đạt được tuy nhiên con đường đi đến thành công không hề dễ dàng. Bạn sẽ gặp nhiều thử thách, cám dỗ thậm chí là thất bại.Nhưng những người cô gắng ,mọi công lao sẽ được đền đáp một cách xứng đáng
b.Cùng chèo:Từ ghép đẳng lập
Hoa hồng:Từ ghép chính phụ
c.Vời vợi(Từ láy toàn bộ)
Âm thầm(Từ láy bộ phận)
d.
Ở đời không có gì là dễ ,không có gì là dễ dàng để thành công .Một con người cần phải đương đầu với khó khăn, giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống một cách bình tĩnh, thông minh và tỉnh táo họ mới chạm đến thành công.Thành công ở thời nay đã dễ dàng hơn rất nhiều khi chỉ cần học là đã và đang đi đến con đường thành công.Việc học quyết định đến cuốc sống ,về gia đình và xã hội và quyết định đến cả cuộc đời .Thế mà vẫn có nhiều người lại thất bại về việc học khiến cuộc đời là một màu trắng đen.Qua đso ta có thể thấy ,thời xưa ,thời nay hay là mai sau ,để đến với thành công mãi mãi vẫn là sự kiên trì ,biết vươn lên mà thôi