Bản Tiếng Anh:
Welcome to my group's presentation, my table was assigned by teacher to talk about hobbies.
To answer the question of why I like it. I have this hobby since the age of 12, I have seen a lot of people cook delicious and beautiful food. I became interested and tried a simple dish. Every day, I love cooking more and more.
How do I learn to cook? Before that, I didn't know too many dishes so it was easier for me to go online. I looked up information online and followed the instructions. Sometimes on weekends, my mother also teaches me to make traditional dishes of the country, I think now and in the future, my cooking ability will be much improved.
It can be said that cooking helps me quite a lot. It makes me happy in life. Whenever I feel sad, cooking helps me get rid of all my troubles. Because when I cook, I have very little time to think, cooking challenges my mind and when you get rid of the fatigue of everyday life. The dish is really attractive and attracts me in each of its flavors and aromas.
I like to decorate my food beautifully. In addition to the dishes in my meal, I also like to make snacks such as cakes, candies, jam, … Whenever I do those things, I often share them with relatives and friends to enjoy. Everyone compliments me of my good cooking and I am very happy for that. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food and cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing.
I love to cook, I hope I have a restaurant in the future where I will recommend my food to everyone.
Bản Tiếng Việt:
Xin chào các bạn đã đến với buổi thuyết trình của nhóm mình, bàn của mình được cô giao nhiệm vụ để nói về sở thích.
Để trả lời câu hỏi tại sao tôi thích nó. Tôi có sở thích này từ năm 12 tuổi, tôi đã thấy rất nhiều người nấu những món ăn ngon và đẹp mắt. Tôi bắt đầu quan tâm và thử một món ăn đơn giản. Mỗi ngày, tôi ngày càng yêu thích nấu ăn hơn.
Làm thế nào để tôi học nấu ăn? Trước đó, tôi không biết quá nhiều món ăn nên tôi dễ dàng lên mạng hơn. Tôi đã tra cứu thông tin trên mạng và làm theo hướng dẫn. Thỉnh thoảng cuối tuần mẹ còn dạy mình làm những món ăn truyền thống của đất nước, mình nghĩ hiện tại và tương lai, khả năng nấu nướng của mình sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.
Có thể nói, nấu ăn giúp ích cho tôi khá nhiều. Nó làm cho tôi hạnh phúc trong cuộc sống. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy buồn, nấu ăn sẽ giúp tôi thoát khỏi mọi muộn phiền. Vì khi nấu ăn, tôi có rất ít thời gian để suy nghĩ, nấu nướng thử thách trí óc của tôi và khi bạn thoát khỏi những mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày. Món ăn thực sự hấp dẫn và cuốn hút tôi trong từng hương vị và hương thơm của nó. Có người nói nấu ăn mất thời gian nhưng tôi thấy sở thích này rất thú vị và ý nghĩa. Tôi thực sự thích thử những món ăn mới và nấu ăn cho gia đình mình. Cảm giác làm cho gia đình hạnh phúc với món ăn của tôi thật tuyệt vời.
Tôi thích trang trí cho món ăn của mình thật đẹp mắt. Ngoài những món ăn trong bữa cơm thì thôi cũng thích làm đồ ăn vặt như: bánh ngọt, kẹo, mứt,… Mỗi khi làm những thứ đó, tôi thường đem chia cho người thân và bạn bè cùng thưởng thức. Mọi người đều khen tôi nấu ăn ngon và tôi rất vui vì điều đó.
Tôi rất thích nấu ăn, tôi hy vọng tôi có một nhà hàng trong tương lai và ở đó tôi sẽ giới thiệu món ăn của mình với mọi người.