$\text{@linhhime26}$
MB : Từng ngày, từng ngày trôi đi, mọt ngày kia, chúng ta sẽ lớn, sẽ trưởng thành.Lúc đó, chúng ta sẽ đi đến khắp muôn nơi.Và chỉ có khi đó, ta mới cảm nhận đc, mái ấm gia đình và ngôi nhà nhỏ thân thương sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho ta trên đường đời . Ôi, căn nhà nhỏ thân thương ấy, tôi yêu nó lắm, yêu từ những lúc mới chập chững biết đi, mới bi bô biết nói.
KB: Ngôi nhà giống như người bạn ấu thơ của tôi.Nó là nơi ấp ủ bao kỷ niệm thân thương, là người bạn đã chứng kiến và ghi lại những khoảnh khắc tôi lớn lên và trưởng thành. Nó như thể là một phần quan trọng của gia đình chúng tôi. Dù mai này có đi dâu, có ra sao, tôi vẫn sẽ luôn nhớ về ngôi nhà thân yêu ấy - nơi tôi lớn lên và là nơi tiếp sức cho tôi trưởng thành.