$Vy$ $gửi$
Từ các văn bản trên, có thể thấy được các người mẹ là người rất yêu con. Tôn trọng tình mẫu tử thiêng liêng. Hầu hết các người con gái nói chung đều có phẩm dịu dàng mà có tiềm nang mạnh mẽ. Như Chị Dậu vùng đứng dậy bảo vệ người chồng đang ốm yếu của mình. Hay như bài trong lòng mẹ. Không thế nói người mẹ vô tâm vì không hỏi tham con, như lần gặp đầu tiên trong suất bao năm ấy, mẹ đã thể hiện tình yêu với bé Hồng. Một tình mẫu tử đẹp. Cũng là tình yêu cho con trước bước ngoặt đời con ở bài Tôi đi học. Tóm lại, người phụ nữ truocs cách mạng tháng 8 là những người vợ dịu dàng, đảm đang mà yêu thương chồng hêt mức, hay những người mẹ ngày đêm thao thức nhớ con, trong con và yêu thương con hơn bao giờ.