Viết đoạn văn ngắn (Từ 5-7 câu) nêu cảm xúc, suy nghĩ của em về tình mẫu tử. Ko chép trên mạng nha, mình đang cần gấp.

Các câu hỏi liên quan

Mình chuẩn bị làm một phần thuyết minh về cái vlog nấu ăn, món ăn ở đây là sandwich. Nói chỉ trong khoảng 3' thôi, trọng tâm là về những benefit của món ăn đó, có cả nói sơ qua về các bước làm nữa. Vì đây là thuyết minh cho một vlog nên không thể chia làm 2 phần rõ ràng, 1 là benefit, 1 là quy trình được, mà phải nói xen kẽ hai việc đó trong video. Mình nhờ mọi người viết hộ mình một bài thuyết minh khoảng 3' để tham , nói về sandwich, theo thứ tự các bước làm, nhưng xen kẽ các bước làm là benefit của món, ví dụ đến bước áp bánh thì nói về benefit của bread, đến bước bơ thì nói tác dụng của bơ,.. Các bước làm của món đấy như sau: 1. Cho một chút bơ lên chảo đã nóng (cái này thay thế dầu ăn) đợi bơ tan chảy. 2. Làm nóng 2 miếng bánh mì cùng bơ để thơm và giòn hơn. ​Chờ cho mỗi mặt vàng đều rồi lật. 3. Trong lúc chờ bánh mỳ giòn, chuẩn bị rau sống. Dưa chuột cắt lát mỏng. 4. Lấy hai lát bánh mì ra. Cho tiếp bơ vào rồi thả 2 miếng dăm bông lát mỏng. 5. Sau khi dăm bông chín thì bày bánh ra cho rau, dưa chuột và thịt kẹp vào giữa 2 miếng bánh mì, cắt miếng đấy ra thành 2 miếng tam giác P/s: -Món này là bữa sáng nên mọi người có thể nói thêm lợi ích của nó cho buổi sáng kiểu nhang gọn hoặc là gì đó - Món này có đi kèm 1 cốc sữa mọi người có thể viết thêm về nó 1-2 câu cho bài làm dài