rong những cảnh đẹp ở làng em là đền gióng , nơi in dấu chân sắt ngựa phủ đổng , lũy tre đầu làng , cánh đồng . thì em thích nhất cánh đồng . và đây là trải nghiệm của em .
làng em rất rộng . có 3 trường mầm non tư thục và 1 trường trung học cơ sở và 2 nhà văn hóa với 1 nhà văn hóa cũ và 1 nhà văn hóa mới . đường vào làng em là nhwungx cây cau , luống hoa 7 sắc cầu vòng . và cánh đồng làng em đang trong giai đoạn thu hoạch . Nhìn từ trên tầng nhà em , cánh đồng như một tấm thảm lụa khổng lồ . Cả làng quê như chìm trong muôn sắc vàng rực rỡ . óng lên một màu vàng mật . đằng sau cách đồng là núi quân đội . gió thỉnh thoảng thổi qua , làm những cây lúa ngả ngiêng như đang chơi trốn tìm và nói chuyện xì xào xem trốn ở đâu . những cây lúa cũng hãnh diện vì năm nay cao lớn , khỏe mạnh để làm những nụ cười dạng dỡ trên bờ môi , con mắt của các bác nông dân . chắc cây lúa cũng cao tầm bảy năm đến tám mươi xăng ti mét đấy nhỉ . những chú bò đang giúp các bác nông dân nhổ cỏ để có chỗ trồng vài luống rau . trồng được luống nào , các bác vui vẻ chỗ đó . những tiếng gió và tiếng chim hát cộng với những nụ cười rả rích của bác nông dân thêm sôi dộng cánh đồng hơn . Một đàn cò trắng dang rộng đôi cánh bay qua, nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Từng bông lúa nặng trĩu hạt . Lúa thuộc họ cây thân mềm, rễ chùm, dài. phiến lá dài , mỏng và bao quanh thân . Từng khóm lúa ngả nghiêng vì bông lúa vừa dài lại vừa to. Những hạt thóc vàng xuộm trên đầu cây lúa . và tuổi thơ của em trên làng này là tuổi thơ em có rất nhiều niềm vui , nỗi buồn và hơn thế nữa. sáng sớm , đi rủ rê các bạn đi trộm ngô , khoai . rồi buổi trưa , trốn ngủ đi nướng ngô , khoai để lại hoa ngô để tối đốt cho thơm . chiều thì bán trơi trò chơi bán thuốc ở bãi đất trống . chúng em lấy cái bàn bỏ ở đó , rồi xin cô thúy bán thuốc mấy cái hộp thuốc hêt để chơi . rồi chúng em rã than bỏ để làm nõi ,... nhưng đó là hôm chủ nhật thôi còn thứ hai thì mẹ đưa đi học rồi bảo mẹ mua cho vài cái bánh mì ăn tạm . lúc thì trèo leo bị ngã rồi bị mẹ đánh . tuổi thơ em dữ dội thế đó .
em vẫn yêu mãi cánh đồng làng em .em cũng muốn được trải nghiệm lần nữa . em muốn ngày nào cũng được xem cảnh vui nhộn này .em rất vui và hạnh phúc khi thấy các bác nông dân tươi cười . em mong là cánh đồng làng em lúc nào cũng được mùa như thế này . em thấy làng em rất đẹp .