Em vẫn nhớ mãi ngày đi chơi của em với các bạn học lớp em ngày lớp lớp 5. Đó là một chuyến du lịch thú vị đến Côn Sơn, Kiếp Bạc mà em chẳng thể nào quên trong đời. Chúng em xuất phát từ rất sớm với bao háo hức, chờ mong và hòa mình vào thiên nhiên, núi rừng. Mặt đứa nào đứa nấy hồ hởi vđể tham quan, chờ đón những điều xảy đến với mình. Tay cầm bản đồ, cả lũ bàn nhau là lớp chia nhóm thế này, đi chơi thế kia. Hồi hộp là cảm giác của tất cả chúng em khi đi dạo quanh. Hành trình vi vu làm đứa nào đứa nấy háo hức vô tận để quên đi bao mệt nhọc.