Trong bài thơ "Viếng lăng Bác" của Viễn Phương, nhà thơ đã thể hiện ước muốn được hiến dâng tha thiết, mãnh liệt, muốn làm điều gì đó vì Bác. Cũng như vậy trong cuộc sống của mỗi người, ai ai cũng nên có cho mình những ước muốn, lý tưởng sống của bản thân. Ước muốn lý tưởng sống của mỗi người là những suy nghĩ, hành động tích cực, tạo ra động lực sống, mục đích sống để hoàn thiện bản thân mình hơn. Những người có lý tưởng sống là những người sẵn sàng cố gắng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Khi thất bại, họ không lùi bước, bỏ cuộc mà đứng dậy, cố gắng khắc phục và đi lên. Nhờ vậy, họ là những người thành công, đạt được những ước muốn của bản thân, không chỉ đem lại thành quả cho chính mình mà còn đem đến niềm vui, niềm tự hào, sự yêu thương, kính trọng đến từ những người xung quanh. Bác Hồ là một trong những tấm gương tiêu biểu của một con người có lý tưởng sống. Bác sống vì dân tộc, vì nhân dân Việt Nam. Bác đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu, tìm tòi ra những con đường giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị, bị áp bức bóc lột. Cũng vì vậy, giờ đây khi Bắc đã ra đi nhưng hình bóng Bác vẫn còn sống mãi trong tim của mỗi người dân Việt Nam. Là một mầm chồi non đang trưởng thành, tôi nhận thấy bản thân mình cần phải cố gắng học tập rèn luyện nhiều hơn, tích cực tham gia các hoạt động, thường xuyên nâng cao sức khỏe, cố gắng giữ gìn, phát huy những truyền thống về cha ông ta đã để lại đồng thời góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.