Nếu mà bạn tự xác thì sẽ có rất nhiều người khóc vì bạn , bạn nghĩ xem , nếu bạn ra đi thì sẽ bao nhiêu người bị buồn vả tổn thương nhỉ , đó sẽ là mất mát lớn và nỗi đau suốt đời của bố mẹ bạn .
Còn việc đánh bản thân thì mình nghĩ bạn nên dừng lại , vì bản thân là thứ bạn cần yêu thương nhất chứ không phải là thứ để trút giận lên . Bản thân là thứ bạn cần yêu thương đầu tiên và đặt lên hàng đầu
Còn chuyện học hành thì không cần ganh đua đâu , giờ mà học giỏi nhưng mà kh có ý chí sống thì cũng bằng rỗng , bạn cứ cân bằng học và chơi và thường xuyên kết bạn , càng nhiều người càng tốt
Một phần do covid 19 nên bị kẹt ở nhà , có thể do bố mẹ bạn bị áp lực chuyện kiếm tiền cho bạn , đó kh phải có nghĩa bạn là gánh nặng , mà đó là điều bố mẹ bạn mong muốn . Muốn bạn được học như bao người khác
Thử nghĩ xem , có những người được đi học , và có những ngừoi không , được đi học là niềm tự hào rồi . Có nhiều đứa trẻ rất nghèo nên không thể đi học được
Tôi nghĩ bạn cần san bằng mọi thứ ra và hoạt động , ra ngoài hít thở nhiều hơn và cái gì không muốn thì đừng làm , mà hãy nghỉ ngơi nhé
Ý kiến riêng :< Chứ tôi cũng như bạn mè , nhớ hồi lớp 4 ngồi ra lan can mà sợ không dám nhảy xuống ý . Mọi người trong gia đình tôi sợ vô cùng :(