Theo dòng chảy của thời gian, mà nhiều thế hệ trẻ là những mầm non tương lai của đất nước. Là một công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi thấy mình phải hoàn toàn có trách nhiệm đối với đất nước, quê hương của mình. Mỗi đứa trẻ chính là một mầm non tươi sáng của đất nước. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể làm một số việc giúp ích cho xã hội, như: bảo vệ môi trường; giúp đỡ mọi người xung quanh;...Với tình hình dịch COVID-19 hiện nay, với sự khó khăn, sự hi sinh của các y bác sĩ, của các anh quân dân, bộ đội ở tuyến đầu chống dịch. Điều đó càng cho tôi thêm sức sống để cố gắng học tập, để sau này khi lớn lên giúp đỡ cho đất nước. Tạo nên một đất nước văn minh. Và là một nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.
$\text{#ZiaHan}$