Hi, drawing is my hobby. I started this hobby 3 years ago since my sister taught me . At the beginning I felt it was very bad and difficult , but after a while , I was excited again . why? Because it is my passion. And my father sent me to take a drawing class. I often draw what I see every day. I also hang myself on the wall paintings by famous artists. Drawing does not make me stressed, but it also helps me reduce sadness in my body. In the future I will continue this hobby, I love drawing a lot
Dịch :
Xin chào, vẽ chính là sở thích của tôi. Tôi bắt đầu sở thích này được 3 năm kể từ khi chị của tôi đã dạy cho tôi . Lúc mới bắt đầu tôi cảm thấy nó rất tồi tệ và khó khăn , nhưng chỉ qua 1 thời gian , tôi lại phấn chấn trở lại . Tại sao ư ? Bởi nó là đam mê của tôi .
Và bố của tôi đã cho tôi đi học 1 lớp dạy vẽ . Tôi thường xuyên vẽ những gì hằng ngày tôi hay thấy . Tôi còn tự treo trên tường những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng . Vẽ không hề khiến cho tôi căng thẳng mà nó còn giúp tôi giảm sự buồn rầu trong người . Trong tương lai tôi sẽ tiếp tục sở thích này , tôi yêu vẽ nhiều