Có lẽ không ai trong chúng ta - những người con nước Nam là không biết đến Bánh chưng - bánh dày và người đã sáng tạo ra nó. Vâng ! Người mà em đang muốn nói đến chính là Lang Liêu.
Ngài chính là vị vua thứ VII và là một vị vua vô cùng chăm chỉ. Do sinh ra là em út trong gia đình và mẹ ông cũng là người bị vua cha hắt hủi và ghét bỏ mà chết. Nhờ sống cùng nhân dân và thường xuyên làm công việc đồng áng nên ông luôn có nước da đen sạm. Thân hình lực lưỡng khỏe mạnh thường xuyên giúp bà con cấy,gặt lúa. Trong khi các anh trai của ông còn mải đi tìm của ngon vật lạ thì ông vẫn bận công việc đồng áng và cũng chính những gì ông tự tạo lên bởi chính mình đã giúp ông dành được ngôi vị ấy. Ông là một tấm gương chăm chỉ và cần cù. Nếu ta chăm chỉ, cần cù và chịu khó thì ắt cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công.
Em rất tự hào về vị vua ấy. Đó chính là tấm gương sáng cho ta học tập và noi theo.