Có:
`n; n + 1` là `2` số tự nhiên liên tiếp
`⇒` Trong hai số có ít nhất `1` số `\vdots 2`
`⇒ n(n + 1) \vdots 2`
Ta có : `n(n+1)`
`=>` Là `2` tích hai số tự nhiên liên tiếp( chẵn lẻ) nên sẽ chia hết cho `2`
Giúp mình câu c với ạ YÊU CẦU : Tự làm, đầy đủ, rõ ràng, có giải thích
Câu 1: Hãy nêu biểu hiện của lối sống giản dị? Liên hệ bản thân Câu 2: Hãy nêu 2 VD thể hiện tình yêu thương con người trong xã hội, 2 VD thể hiện tình yêu thương trong gia đình
calli:study time tone hồng hoặc xanh lam
trong xã hội phong kiến ở Châu âu, giai cấp nông nô có xuất thân từ tầng lớp nào
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Dòng sông mới điệu làm sao, Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha. Trưa về trời rộng bao la, Áo xanh sông mặc như là mới may. Trời chiều thơ thẩn áng mây, Cài lên màu áo hây hây ráng vàng. Rèm thêu trước ngực vầng trăng, Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên. (Trích Dòng sông mặc áo - Nguyễn Trọng Tạo) 1. Xác định thể thơ được tác giả sử dụng trong đoạn thơ trên. 2. Chỉ ra các từ láy có trong đoạn thơ và cho biết chúng thuộc loại từ láy nào? 3. Theo em, đoạn thơ có thể hiện tính mạch lạc không? Vì sao? 4. Gọi tên và chỉ ra các biện pháp tu từ được dùng trong bốn câu thơ đầu. 5. Em cảm nhận được những vẻ đẹp nào của dòng sông qua đoạn thơ trên? 6. Qua đoạn thơ, em đọc được những tình cảm nào của tác giả với dòng sông quê hương
NHANH NHÉ 8.I last read a newspaper on March 12. I haven’t _______________________________________________________________________________ 9.My father last drank champagne at my brother’s wedding. My father hasn’t_________________________________________________________________________ 10.You haven’t helped me since you graduated from college. You last ________________________________________________________________________________ 11.They haven’t paid the electricity bills for two months. They last ______________________________________________________________________________ 12.The last time he went to Cambodia was in 2015. He hasn’t ______________________________________________________________________________ 13.It’s a long time since I last played badminton. I haven’t _______________________________________________________________________________ 14.We haven’t met Susan since she went to international school. We last ________________________________________________________________________________
Em hiểu như thế nào về nhận định sau đây của Hoài Thanh:” đó là 1 bản án, một tiếng kêu thương, 1 ước mơ và một cái nhìn bế tắc” Mọi người giúp em với ạ em cần gấp ạ😢
Mọi người giúp mình với ạ câu nào cũng đc ạ
MN giúp mình Viết điều con muốn nói với mẹ
Hứa sẽ vote 5 sao, tym, ctlhn cho người nhanh nhất lại có đáp án đúng
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến