$#thienquynh795$
........, ngày......., tháng......., năm.......
Thân gửi bà kính yêu!
Có lẽ, bà sẽ rất bất ngờ khi nhận được thư của con phải không bà? Nhân dịp năm mới, con gửi lá thư này, để hỏi thăm và chúc bà một năm mới tươi vui hơn. Bà nhớ đọc hết thư nhé!
Đầu tiên, con muốn hỏi là ở quê gần đây có lạnh lắm không bà? Bà có khỏe không? Nếu lạnh quá bà nhớ ăn uống đầy đủ, mặc áo ấm, quàng khăn mẹ con mua cho nhé! Bà phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để sắp tới còn phải đón con cháu về chứ ạ! Bà phải uống thuốc thường xuyên, không được bỏ bữa. Hôm trước, con nghe điện thoại, thấy bà gầy đi đó ạ, giọng bà cũng khàn nữa. Bàn làm việc ít thôi nhé, bây giờ sức khỏe mới là quan trọng bà ạ. Gia đình con ngoài này sồng tốt lắm, ổn định nữa, chỉ lo bà ở quê một mình thôi! Nhưng cũng may, có các ông bà trong họ nữa, bà cũng vui hơn rồi. Vì gần cuối năm nên bố mẹ con việc nhiều lắm, nên ít khi gọi cho bà, bà đừng lo, ở đây sống rất tốt, con và 2 em rất ngoan. Bố mẹ cũng khỏe mạnh, vuiv ẻ nữa!
Tiếp đó, con muốn tặng cho bà một lời chúc tốt nhất để sang năm mới bà sẽ vui hơn. Nhân dịp năm mới, con chúc bà sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, luôn vui vẻ để con cháu được vui. Con cũng chúc bà luôn luôn mỉm cười trên môi để bà không bao giờ buồn. Con nhớ bà lắm, nhưng không sao, chỉ nghĩ sắp được về bên bà, con vui lắm!
Đến đây, thư cũng đã dài, cho con gửi lời thăm tới các ông bà trong họ nhé. Bà nhớ nghe lời con dặn đấy. Bà phải thật khỏe mạnh đó nha, con sẽ cố gắng học giỏi để khi tết đến, con sẽ về khoe bà. Con yêu bà!
Cháu gái của bà
........ ( kí tên mình vào nha )