Câu chuyện này liên quan đến lòng trung thực.
Xảy ra khi em đang chơi ở nhà .
Những người liên quan đến là : Chiếc bình , em , bố em , cô giúp việc .
Khi bố em về thì rất tực giận . Mắng cô giúp việc . Em đã bảo bố đừng mắng cô giúp việc nữa vì trong lòng em rất áy náy . Bố em nói : " Đi ra chỗ khác , con còn nhỏ biết gì truyện người lớn . Thế là em kể hết sự việc cho bố . Bố thấy vạy liền xin lỗi cô giúp việc và bố xoa đầu em nói " Cha không mắng con đâu nên con đừng buồn nhé . Cha khen con vì con đã có lòng trung thực . " . Nói xong bố em đứng giậy lấy cho cô giúp việc ít tiền để xin lỗi và thưởng cho em 1 món đồ chơi .
Truyện xảy ra là vì em đã lỡ tay làm rơi chiếc bình cổ của bố em nên bố em đổ tội cho cô giúp việc .
Cảm xúc của em khi diễn ra sự việc và khi kể lại câu chuyện : Em cảm thấy rất vui khi vừa làm 1 điều tốt đẹp chi bản thân Và em hứa với em rằng em sẽ không bao giờ nói dối .