Để biết vũ khí của An Dương Vương,bố tôi đã vờ làm hòa để tôi kết hôn với con gái của An Dương Vương.Khi đã kết hôn xong,Mị Châu rất yêu tôi say đắm.Tôi còn nói cho biết chỗ cất vũ khí cung nọ ở chỗ nào.Mị Châu ngây thơ chỉ chỗ cho tôi.Lúc tôi nói với Mị Châu:"Anh về nhé,mai anh lại sang,khi nào em đi đâu hãy vặt lông cừu nhé"rồi Mị Châu đồng ý.Trên đường về,tôi báo tin với cha về vũ khí bắn nọ của An Dương Vương.Vào ban đêm,tôi lén vào trong phòng rồi đánh tráo cung nọ.Sáng hôm sau,bên quân tôi bao vây thành Cổ Loa của An Dương Vương.An Dương Vương vào phòng lấy cung nọ,khi ra bắn thì An Dương Vương không bắn được bèn cưỡi ngựa với Mị Châu .Mị Châu bắt đầu vặt từng lông cừu để tôi còn biết chỗ của cô ấy.Khi đến nơi,không còn chỗ nào chạy nữa.An Dương Vương bèn khẩn khoản cầu xin thần Rùa là:"Rùa thần,xin thần hãy giúp tôi."Rùa thần hiện lên,rồi nói:"Người đưa giặc đến đây không aii khác chính là con gái ông Mị Châu.Ông đã thất vọng chém đầu Mị Châu rồi reo mình xuống đáy biển.Về sau,cảm thấy mình có lỗi với vợ,tôi đã reo mình xuống đáy giếng .
No copy!!!Xin Hay Nhất!!!!!