$#thienquynh795$
Sau khi được tìm hiểu văn bản " Mẹ tôi" của Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi, em ấn tượng nhất với lời khuyên của người cha. Đó là câu " Con phải xin lỗi mẹ, không phải vì sợ bố mà do sự thành khẩn trong lòng". Câu nói này đã thể hiện được sự nghiêm khắc của người cha với En-ri-cô. Người cha muốn khuyên con xin lỗi mẹ, không phải vì sợ mình. Mà chính là sự thành khẩn, sự thật lòng của bản thân. Người cha muốn con không được tái phạm việc đó, hãy xin lỗi mẹ với sự khẩn cầu, thành tâm của chính bản thân mình. Qua đó cho thấy, người bố rất cao cả, sâu sắc, là người hiểu con cái và rất tinh tế.