Mỗi cuộc thi được Phường, Huyện, Xã hay là chính trong khu xóm của chúng ta đâu đó còn những người mua chuộc ban tổ chức để lấy kết quả tốt về. Ít ai có thể giữ lại được tính liêm khiết của bản thân. Nhưng với em, em đã thấy được một trường hợp về một con người giữ được tính liêm khiết. Đó là chú Dũng, chú là một trong người chấm điểm quan trọng trong cuộc thi Học sinh giỏi cấp Huyện. Vào cách mấy ngày trước khi có tổ chức thi thì em tình cờ đi ngang qua nhà chú. Thấy có một cô cầm bên mình một giỏ quà và 1 chiếc phong bì đựng rất nhiều tiền. Em vô tình nghe được cô bảo thầy rằng là con của cô sẽ tham gia thi Học sinh giỏi cấp Huyện và cô muốn con cô đạt giải nhất. Sau đó, chú ấy đứng lên và mời cô ra ngoài. Chú còn bảo rằng: "Cuộc thi học sinh giỏi cấp Huyện được tổ chức ra là để tìm một học sinh giỏi thật sự chứ không phải tìm những học sinh không có năng lực mà ham muốn đạt giải. Tôi không thể thì những của cải chính bản thân tôi có thể làm ra mà làm mất được tính liêm khiết của mình. Trách nhiệm của tôi là chấm điểm một cách đàng hoàng cho từng em tham gia chứ không thể lấy một chút của cải không phải của tôi mà đi gian lận điểm. Mong chị hiểu cho". Sau đó, cô đó ra về với gương mặt trầm ngâm một chút. Có lẽ cô ấy đã hiểu được điều gì đó từ lời nói của chú. Em rất là cảm khích chú, chú sẽ là tấm gương đạo đức để em học tập sau này.