Trong những người bạn em quen biết,thì người gắn bó thân thiết nhất với em là Linh.Lần đầu em gặp cậu ấy ,em đã bị ấn tượng bởi sự tốt bụng của cậu ý,Đó là Linh đang giúp đỡ một người "khiếm thị "qua đường Và cậu ý còn là một cô gái rất nhỏ nhắn đáng yêu nữa nên em rất ấn tượng và ra bắt chuyện với bạn ý.Về sau em mới biết là Linh với em học chung một trường.Bạn học giỏi và còn là người hay giúp đỡ bạn bè xung quanh.Khi em buồn bã bạn luôn khuyên em và bên cạnh an ủi.Có lúc thì cùng nhau chia sẻ những niềm vui.Thời gian qua đi chúng em lại càng thân thiết "như hình với bóng".Em với Linh còn phát hiện ra có chung nhiều sở thích với nhau ,như là đọc sách,và còn thích nghe nhạc nữa.Có những lúc chúng em hiểu lầm,tránh mặt nhau .Nhưng cũng chính vì tính nhường nhịn lên linh luôn là người giải hòa trước.Vậy là tình bạn của em đã đi được 2 năm rồi,em mong mình và bạn có thể cùng nhau đi cùng con đường xa hơn nữa
Nói quá:Như hình với bóng
Nói giảm tránh:khiếm thị