Thành và Thủy là 2 anh em , sống trong 1 gia đình rất hạnh phúc. Hai anh em rất yêu thương nhau nhưng sau đó bố mẹ Thành và Thủy chia tay nhau điều đó tương ứng với việc 2 anh em sẽ không cn ở chung 1 nhà nữa mà mỗi người một nơi. Thành ở lại với bố, Thủy đi theo mẹ về quê ngoại ở 1 nơi rất xa . Thủy ra 1 cô bé ngoan hiền, rất yêu quý anh trai, vá áo giúp anh khi áo anh bị rách, muốn nhường con Em nhỏ để bên cạnh con Vệ sĩ để canh gác cho anh ngủ khỏi gặp ác mộng. Và Thủy cũng ko muốn con Em nhỏ và con vệ sĩ xa cắt nhau như 2 anh em của Thủy. Trước lúc đi vẫn ko quên dặn dò anh khi nào áo rách thì về tìm Thủy để Thủy vá áo cho anh. Còn về phía Thành, Thành cũng rất yêu quý em gái, thường xuyên đưa đón em đi đến trường , khi chia đồ chơi cũng muốn nhường em. Khi phải chia tay em gái của mình Thành rất buồn và hứa với em gái sẽ để con em nhỏ và con vệ sĩ gần nhau giống như tình anh em của họ sẽ không bao giờ bị chia cắt.
Mong chủ tus vote 5 sao và bình chọn là câu trả lời hay nhất . Cảm ơn